Tiếng Việt | English

23/11/2019 - 11:51

Chân tình

Nhìn em anh thấy Bắc Chang,
Cà na đậu trái, tràm vàng rải hoa.
Xuồng cui vỏ lải ... quê nhà,
Đuôi tôm gác lái đường xa bỗng gần.

Em về đây biết bao lần,
Còn nghe ấm mãi dấu chân xuân thì.
Tha hương mòn gót thiên di,
Trước gương vẫn mượn dáng quê soi hình.

Nhìn em anh thấy rõ mình,
Nào sen nào súng nào bình bát ... xưa!
Đã dầm dãi mấy nắng mưa,
Trải năm tháng gốc quê mùa khôn phai.

Tha hương mòn gót miệt mài,
Tình quê nhiều lúc ghé vai cõng mình.
Dẫu bao chìm nổi linh đinh,
Vẫn đau đáu một chút tình vấn vương.

Nhìn em anh thấy quê hương,
Mỹ nhân trời chỉ một phương cho mình.
Thiêng liêng là chốn khai sinh,
Có gì hơn được chân tình đâu em!

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Chân tìnhLong An