Tiếng Việt | English

26/02/2017 - 01:25

Nhà văn Di Li ra mắt sách du ký “Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ”

Lễ ra mắt sách “Và tuyết đã rơi ngoài cửa số” của nhà văn Di Li do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Công ty sách Liên Việt vừa phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Di Li là một nhà văn viết đa dạng thể tài, bên cạnh dòng sách trinh thám mà nhờ đó chị đã có tên tuổi nổi bật, Di Li còn là tác giả của hơn 50 truyện ngắn ở thể loại hài hước, kinh dị và tâm lý tập trung vào đề tài cuộc sống thị dân.

 Buổi ra mắt cuốn sách mới của nhà văn Di Li

Chị cũng viết các cuốn sách về văn hóa đô thị, đời sống hôn nhân gia đình, chân dung làng văn, hồi ký học đường và đặc biệt là dòng du ký mà chị say mê.

Di Li là một nhà văn ưa xê dịch với niềm đam mê mà chị tự nhận rằng “Nếu cho tôi chỉ một trong hai lựa chọn: Văn chương hoặc Dịch chuyển, có thể tôi sẽ chết trước khi có thể chọn lựa".

Kể từ cuốn du ký “Đảo thiên đường” với bản in đầu ra mắt vào 2009, Di Li tiếp tục trình làng cuốn “Nụ hôn thành Rome” và bây giờ là “Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ”.

“Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ” là những câu chuyện trải dài từ Doha, Vũ Di Sơn, Lệ Giang, Cao Hùng, Tam Giác Vàng, Yangon, Daegu, Seoul, Prague,… Ở đó độc giả sẽ cùng đồng hành với các nhân vật trong những khoảnh khắc lãng mạn trên cao nguyên tình yêu Lệ Giang; ngồi ngắm mưa rơi ủ ê trong một quán bar cổ trấn; phấn khích trên hòn đảo vui nhộn cùng với những người dân Manila ưa nhảy múa,…

Di Li chụp ảnh với các độc giả

Nhà văn Dương Thụy bình luận về cuốn sách: “Nhiều người cho rằng du ký không phải một thể loại văn học và viết du ký cũng khá dễ dàng. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều phượt thủ trẻ người Việt lên đường, mọi người đã nhận ra: Không phải cứ đi nhiều là có thể viết du ký! Đây là một thể loại rất khó viết vì đòi hỏi người viết phải quan sát nhiều, có khả năng nhớ các chi tiết nhỏ, có kỹ năng ghi lại thông qua tốc ký hoặc chụp hình nhanh...”

Di Li cho biết, cuối năm 2017, chị sẽ phát hành cuốn du ký thứ tư tập trung vào đề tài châu Phi./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết