Tiếng Việt | English

15/04/2018 - 12:04

Về đi anh

Con đường làng vẫn thế
Uốn cong theo nẻo chờ
Bước chân hoài lặng lẽ
Một mình trên bến mơ

Bao năm dài xa cách
Gái quê nhạt má hồng
Lúa vào mùa óng ánh
Dõi mắt nhìn...lặng trông 

Mùa đi, mùa quá nửa
Vàng xanh tím nỗi buồn
Xa quê tình héo rữa?
Hò hẹn cuối chiều buông...

Quê mình giờ đã khác
Sức trai thỏa vẫy vùng
Về đi! Dừng phiêu bạc
Thổi bếp lửa nhà chung

Thương người nơi viễn xứ
Thương phận mình đa đoan
Thương guộc gầy tình tự
Trút đêm say bẽ bàng.../.

Trương Thị Kim Thủy

Chia sẻ bài viết