Tiếng Việt | English

17/06/2018 - 11:36

Chia tay mùa hạ

Giọt nắng hững hờ buông lơi vai ngoan

em về bâng khuâng tháng sáu

kỉ niệm bỏ quên lặng lẽ một góc đời

nghe nỗi nhớ cựa mình

xao động phía không nhau…

 

Khe khẽ nào, em đừng để mùa đau

hạ thức lòng cháy rợp trời phượng đỏ

anh xếp vần dệt câu thơ xanh ngời luyến nhớ

vu vơ buồn như thuở bắt đầu yêu!

 

Muốn nói thật nhiều mà chẳng được bao nhiêu

bằng lăng tím nghiêng chiều, ngơ ngác tím

em dắt mùa đi qua tháng ngày bịn rịn

ngang miền anh day dứt mấy hẹn hò

 

Sợi tóc em thơm vào kí ức chơ vơ

mưa tan lênh đênh trên cuộc tình bỏ ngỏ

ừ thôi anh về, ru lời dang dở

xao xác bên trời

mắt hạ khép rưng rưng./.

­Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết