Tiếng Việt | English

28/04/2017 - 19:48

Mẹ tôi

Gom hết những vết chì của con
Vẫn không lấp đầy những tháng ngày của mẹ
Chắt chiu từng đồng bạc lẻ
Mẹ đan niềm vui gầy guộc thành chiếc áo đời con.

Chúng con như những góc đời của mẹ
Con đường quê quen lối mẹ đi về
Chiếc áo sờn vai tháng ngày lây lất
Những mùa me nước về
Thúng hàng của mẹ buổi tan chợ đỏ tươi trong mắt chúng con.

Năm tháng qua
Môi mẹ chẳng còn điểm son
Mái tóc ngày xưa giờ đã thêm những dấu mưa đời sót lại
Những đứa trẻ năm xưa giờ thành những cánh mai chớm nở
Mẹ vẫn cười
Như nụ cười theo năm tháng trắng bờ đê.

Con đi hết những bộn bề lo toan cuộc sống
Đôi lúc khóc giữa dòng đời
Mới hay mẹ cũng từng mặn chát bờ môi
Chẳng thể nào con đếm được tháng ngày của mẹ
Mẹ ơi!./.

Lê Quang Trạng 

Chia sẻ bài viết