Tiếng Việt | English

24/11/2016 - 09:53

Mơ ước của cậu học trò nghèo

Khi được hỏi về mơ ước của em sau này, em Nguyễn Anh Phát Tài cười và nói: “Em mơ ước có tiền để đi học!”. Đó có thể là điều đơn giản với nhiều học sinh nhưng với Tài là cả niềm mơ ước.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp em Nguyễn Anh Phát Tài - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, là cậu bé gầy, đen, mặc chiếc áo trắng phai màu.

Phát Tài sinh ra và lớn lên trong gia đình đặc biệt khó khăn. Cha em thường xuyên đi làm xa, lâu lâu mới gởi tiền về cho 4 thành viên trong gia đình. Em trai của Tài bị khuyết tật nên mọi sinh hoạt cá nhân đều đè nặng lên vai người mẹ.

Mỗi sáng, em phải thức dậy sớm để chuẩn bị cơm mang theo đến trường. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo Việt nhân thọ, Phát Tài được tặng 1 chiếc xe đạp và 1 chiếc balô. Em xúc động: “Có xe mới, em mừng lắm! Giờ không còn nơm nớp lo trễ học vì xe hư nữa”.

Với nghị lực của em, tin rằng, Tài sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục thực hiện ước mơ cắp sách đến trường./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết